Nghịch lý về cuộc sống của hai mẹ con với danh phận "chồng chung"
Đằng sau cuộc sống của bà Huỳnh Thị Nga, 55 tuổi, hay còn gọi là Nghị, là một nỗi buồn sâu sắc. Bà được coi là "vợ lớn" và chia sẻ về nỗi khổ khi chồng đã bỏ bùa khiến vợ nhỏ Nguyễn Thị Hiền, 28 tuổi, sa ngã trong mối quan hệ sai trái. Bà Nga, với khuôn mặt trẻ trung và khả năng giao tiếp tốt, ban đầu không mặn mà khi nói về gia đình. Sau khi tâm sự, bà mới mở lòng kể về thời gian khó khăn, nhục nhã của mình. Hai mươi năm trước, bà đã qua một đời chồng, phải nuôi 4 con ăn học và vì khó khăn, bà đã rời quê biển Tam Thanh, Quảng Nam lên Trà My để buôn bán.
Giữa vùng núi rừng hiểm trở, người phụ nữ đã khéo léo phát huy lợi thế của mình và thành công trong kinh doanh. Bà mở một cửa hàng tạp hóa lớn và khai hoang nhiều ruộng đất. Trong lúc đó, chàng trai Ca Dong, Đinh Hồng Quang, 18 tuổi, thường đến mua hàng và đem lòng yêu bà, dù bà hơn anh gần 20 tuổi và đã qua một đời chồng. Mặc cho sự phản đối từ gia đình, họ vẫn quyết định sống với nhau và sau sáu năm đã có hai đứa trẻ.
Sau 10 năm sống chung, bà Nga muốn đưa con gái riêng Hiền về quê phụ giúp buôn bán. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng, Hiền đã có thai với bố dượng Quang. Bà Nga rất tức giận nhưng cũng thấy thương con, nên cuối cùng đã đồng ý cho Hiền và cháu bé về sống cùng mình trong một gia đình.
Chín tháng sau khi lầm lỡ, Hiền lại mang thai với dượng. Bà Nga tức giận, chửi mắng cả Hiền và ông Quang. Hiền, không chịu nổi áp lực, quyết định rời nhà, nấu cơm thuê cho công nhân. Khi chuẩn bị sinh, cô trở về để tìm chỗ nương tựa, trong khi bà Nga cũng sắp sinh đứa con thứ ba. Cả xã Trà Giác ngại ngùng khi nhắc đến việc "hai mẹ con cùng sinh một năm cho cùng một người chồng". Bà Nga đã dành một ngôi nhà cho hai đứa cháu, giờ học lớp 5 và 6, trong khi vợ chồng bà làm việc tại quầy tạp hóa. Dù cố gắng tránh xa, các cháu vẫn học chung trường và buộc phải gọi nhau là anh chị em.
Bà Nga được hỏi có nói cho các cháu biết chuyện không, và bà trả lời rằng bà làm vậy vì tương lai của Hiền. Bà kể rằng Hiền và chồng chưa dừng ở đứa con thứ hai, mà còn lén lút có quan hệ tiếp. Đến giữa năm 2004, khi Hiền mang thai đứa thứ ba với cha dượng, bà khuyên nên về quê phá thai vì bị chê cười. Bà nhận định Hiền bị ông Quang bỏ ngải yêu, nên đã lên vùng núi cao tìm các già làng để học cách giải bùa. Tuy nhiên, họ không thể giúp vì không tìm được người cho bùa. Bà đã bỏ ra nhiều tiền nhờ thầy cúng để tìm cách khiến ông Quang khai ra nơi xin ngải yêu.
Bà thuê người giúp Hiền vào Nam sống để cắt đứt hoàn toàn quá khứ lỗi lầm.



Source: https://afamily.vn/ngang-trai-chuyen-hai-me-con-mang-kiepchong-chung-20120930091725999.chn